Đại thắng Aston Villa, Man Utd bước vào top 3

Chủ Nhật, 05/04/2015, 00:15
Một cú đúp của Herrera, một bàn thắng của Rooney giúp Man Utd có chiến thắng 3-1 trước Aston Villa qua đó tạm thời leo lên vị trí thứ 3.

Aston Villa đã đi vào lịch sử của Man Utd với tư cách đội bóng bị Quỷ đỏ đánh bại nhiều nhất.

Cất Falcao và Di Maria trên ghế dự bị, HLV van Gal vẫn cho các họ trò chơi tấn công trước đối thủ. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng áo đỏ đã tràn lên tấn công nhưng lối đá rắn của đội khách khiến Man Utd không dễ triển khai các đòn tấn công quen thuộc.

Man Utd có 3 điểm dù khá vất vả. Ảnh: Premierleague.

Sau hàng loạt pha uy hiếp khung thành, các cầu thủ Man Utd mới có được điều mình muốn : Bàn thắng. Một loạt pha bật nhả trong từ biên tới vòng 16m50, bóng đến chân  Ander Herrera, tiền vệ Tây Ban Nha tung cú sút chìm hiểm hóc làm tung lưới đội khách.

Man Utd vẫn tiếp tục chơi tấn công sau đó tuy nhiên phải chờ tới phút 79, các CĐV Man Utd mới có cơ hội ăn mừng bàn thắng thứ 2 nhờ công Rooney. Cú vô lê tuyệt đẹp đưa bóng bay như kẻ chỉ.

R10 vẫn là nhân tố không thể thiếu của Man Utd. Ảnh: Premierleague,

Benteke làm sống lại hy vọng có điểm của đội khách chỉ 1 phút sau đó với bàn rút gắn tỷ số . Tuy nhiên đó là tất cả những gì Astton Villa làm được trong trận này,  phút 90+2, Herrera đã có cú dứt điểm chuẩn xác hạ gục thủ thành Guzan ấn định tỷ số 3-1.

Chiến thắng thứ 5 liên tiếp giúp Man Utd có thêm “dũng khí” để đối đầu với người hàng xóm vào cuối tuần sau. Astton Villa nối gót Sunderland, Newcastle, Tottenham, Liverpool vào danh sách nạn nhân của Quỷ đỏ.

Tuy nhiên thua Man Utd trên sân Old Trafford cũng không phải là thảm hoạ  với thầy trò HLV Tim Sherwood. Sự chêch lệch quá lớn về đẳng cấp đặc biệt là phong độ hiện tại giữa ManUtd và Aston Villa thì kết cục 3-1 là một điều chấp nhận được với đội khách.

Man Utd đáng lẽ có bàn thắng từ rất sớm nếu trọng tài không bỏ qua tình huống Wayne Rooney bị kéo ngã trong vòng cấm. Đội bóng áo đỏ chỉ thực sự gặp khó vào khoảng đầu hai hiệp và 10 phút cuối trận.

Các tuyến của Man Utd hôm nay chơi rất tốt. Điều ngạc nhiên là ông van Gal lại không trọn cách đánh trung lộ khi biết hai trung vệ đội khách vừa mới bình phục chấn thương. Thay vào đó Man Utd tổ chức lối đá ra biên với các đường lên bóng tốc độ, đặc biệt là cánh trái. Cặp đôi Daley Blind - Ashley Young và sau đó là Angel Di Maria là trở thành những mũi khoan phá hàng phòng ngự đội khách. Bàn mở tỷ số của Herrera và bàn thắng của Rooney sau đó đều đến từ các pha lên bóng ở cánh trái.

Không chỉ có vậy, Man Utd cũng trình diễn lối đá nhuần nhuyễn đẹp mắt hiếm thấy trong thời kỳ hậu Sir Alex. Bàn thắng đầu tiên Herrea thể hiện rõ điều này. Blind với Young có pha đập nhả ăn ý bên cánh trái trước khi chuyền cho ngược cho tiền vệ người Tây Ban Nha ghi bàn.

1 bàn thắng không thể làm yên tâm đội chủ nhà, nên lối đá tấn công tiếp tục được họ triển khai trong hiệp 2. Tuy nhiên tình huống nguy hiểm đầu tiên sau giờ nghỉ lại thuộc về đội khách với pha bỏ lỡ đáng tiếc của Benteke. Nếu cú dứt điểm của cầu thủ người Bỉ không đi vọt xà có lẽ trận đấu đã đi theo hướng hoàn toàn khác.

Đội chủ nhà chỉ lấy lại được thế trận từ phút 50 trở đi, Ashley Young và Fellaini liên tiếp có hai cơ hội nhưng người đưa bóng đi chêch cột dọc, kẻ lại không thể thắng được thủ thành đối phương.

Dường như sốt ruột với những biểu hiện của các học trò trên sân, van Gal lần lượt tung cả Falcao và Di Maria vào sân. Sự thay đổi người phát huy tác dụng ngay sau đó, khi Di Maria có pha đi bóng tốc độ bên cánh lừa qua hậu vệ đội khách trước khi chuyền cho Rooney ghi bàn.

Aston Villa bất ngờ có bàn thắng rút ngắn tỷ số chỉ 1 phút sau từ một pha đá phạt góc. Benteke là người ghi bàn nhưng công lớn lại thuộc về Marcos Rojo khi cầu thủ Man Utd mắc lỗi kèm người không chặt.

Benteke ăn mừng sau bàn rút ngắn tỷ số. Ảnh: Premierleague.

Sau bàn thắng đó, đội khách dốc toàn lực nhằm tìm kiếm 1 điểm trên sân Old Trafford tuy nhiên các nỗ lực đó không mang lại được kết quả gì thì đến phút bù giờ Herrera với cú đặt lòng nhẹ nhưng hiểm sau đường chuyền của Mata đã ấn định tỷ số 3-1 cho Man Utd.

Có 3 điểm trong trận này, ManUtd tạm thời vượt qua Man City để leo lên vị trí thứ 3 với 1 điểm nhiều hơn. Gần như đã chắc suất giành vé dự Champion League mùa sau, Man Utd còn có thể ganh đua vị trí thứ hai với chính người hàng xóm.

Bình Nguyễn
.
.